Friday, August 5, 2022

HAY CHĂNG..... họa thơ TT

ảnh TT



 HAY CHĂNG NẮNG ĐÃ VÙI ĐẦU DƯỚI TRĂNG


Nắng vàng trước ngõ nhẹ lay

Nắng xuyên khung cửa ngắm ngay chính nàng

Phải chăng hạt nắng vẫn vàng

Phải chăng em vẫn đợi chàng thi nhân?


Phải hoa hồng đỏ phân vân

Nghiêng mình soi bóng trước sân rộn ràng

Phải hoa cúc ấy màu vàng

Phải em ngồi đó ngắm chàng thơ chăng?


Phải chăng cảm thấy bâng khuâng

Mùa thu về đến lâng lâng gió lùa

Phải là nắng vẫn còn khua

Dù trời điểm tối giao mùa đã xong


Mưa về phố núi hừng đông

Có em sơn nữ trong lòng đang vui

Nắng kia cũng hết ngậm ngùi

Hay chăng nắng đã đầu vùi dưới trăng


Quốc Thái


Ảnh TT

No comments:

Post a Comment