Wednesday, August 24, 2022

EM ƠI họa Em À của TT




 EM ƠI


Em ơi hãy gắng vui lên em nhé

Đừng vì ai mà tự bẻ cuộc chơi

Sống an vui và thanh thản với đời

Em sẽ thấy khắp muôn nơi hồng phấn


Đừng vì ai mà để lòng sầu hận

Để héo hon một thân phận tươi hồng

Một chu kỳ có xuân hạ thu đông

Sống hạnh phúc và trong lòng vui vẻ


Hãy là em cô gái luôn mạnh mẻ

Mọi khó khăn chẳng thể ghé vào em

Buông ưu tư xây cuộc sống êm đềm

Không vướng bận đêm từng đêm nhung nhớ


Hãy thương em và luôn mình nhắc nhở

Không vì ai mà bỏ lỡ thời cơ

Đã bao lâu em quen đợi và chờ

Nay hãy học cách thờ ơ một chút


Tự tin lên nắm lấy niềm hạnh phúc

Em là em đừng cảm phục một ai

Tháng năm trôi là những bước đi dài

Em sẽ thấy cuộc đời nay khác lạ


Ngày mai kia người trông mình thật khá

Sẽ tiếc thầm bởi từng đã làm thinh

Sẽ ăn năn cho một bước đăng trình

Và hối hận vì em xinh đẹp mãi.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment