Friday, July 2, 2021

Tùy bút: NỤ CƯỜI VÀ NƯỚC MẮT

 NỤ CƯỜI VÀ NƯỚC MẮT

(Tùy bút)


Giờ cơm trưa, ngồi xem lại trận banh giữa đội tuyển quốc gia Mỹ và Mexico qua màn ảnh điện thoại đa năng, tôi chợt nhận ra rằng "nụ cười và nước mắt" hay nói cách khác "vui và buồn" luôn song hành và đối nghịch nhau.


Trong hơn mười phút đầu tiên của trận đấu. Đội Mễ Tây Cơ đã buộc thủ môn Mỹ vào lưới nhặt banh. Toàn đội Mễ Tây Cơ và cổ động viên như vỡ òa, reo mừng chiến thắng. Những nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt người Mexico, trong khi người Mỹ viết chữ "buồn" lên trán họ. Mười phút sau, nỗi buồn của người Mỹ bị nhân đôi khi đội Mexico tung thêm một cú chưởng nữa. Tiếc rằng, qua hệ thống VAR, bàn thắng này không được công nhận do lỗi của Mễ Tây Cơ. Nhưng niềm vui của họ tồn tại không được bao lâu khi người Mỹ đã sang bằng cách biệt, và dẫn trước sau đó. Trận banh kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về cho đội Mỹ sau hai hiệp phụ đã đưa đội banh quốc gia Mỹ lên đỉnh vinh quang. Những nụ cười, những niềm vui của nước Mỹ đối chọi với những nỗi buồn và những dòng nước mắt của người Mexico.


Thật vậy, nụ cười, niềm vui, và nỗi buồn, nước mắt, như là hai nhân vật cùng song hành và đối nghịch nhau hằng ngày, hằng giờ, mà ta thấy rõ nhất trong thể thao, nhất là bộ môn túc cầu, hay còn gọi là bóng đá.


Khi đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ, ở những nơi dính dịch bệnh, người người lo âu, buồn bả, những dòng lệ tiếp nối tuôn rơi, trong khi đó, những vùng yên lành, người ta nói cười vui vẻ, ăn uống thoải mái.... Trong một phút giây, ở những nơi khác nhau, hoặc những con người khác nhau, sẽ có những nụ cười hay những dòng nước mắt rơi rơi. Nơi này, đưa tiễn người về bên kia thế giới khóc than nghe đến nao lòng, trong khi chổ kia, cùng một thời gian, chào đón một hài nhi vừa chào đời  gia nhập thế này, hay chào mừng một đôi tân lang và tân giai nhân... nói cười vui vẻ.... cho thấy đó là hai thái cực đối nghịch nhau.


Ý! Lang man tí xíu mà hết giờ rồi. Thôi tạm ngừng nha. Hẹn lại lần sau có cảm xúc ghi tiếp.


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment