MỌI THỨ KHÁC CHI Ý CỦA TRỜI
Nơi đó mình em ôm nỗi sầu
Anh về gác trọ vạn niềm sâu
Âm thầm lặng lẽ ngồi trên đá
Mộng mị mơ màng nhớ mắt câu
Lỡ bước mai này biết đến đâu
Tình yêu là thứ vẫn muôn màu
Ai người lưu lạc nơi trần thế
Ắt hiểu yêu là vạn nỗi đau?.....
......
Nhân thế luôn luôn thích chữ giàu
Tình đời bạc bẽo lại thay mau
Chỉ mong một chút gì vương lại
Tạ thế ta còn được kiếp sau
Trăm mối ưu tư, vạn khối sầu
Con người mang số phận làm dâu
Nửa say quên hết, nửa còn tỉnh
Sầu khổ mai này sẽ hết mau!
......
Hỷ xả từ bi giữa cuộc đời
Sân si ái ố bằng không thôi
Mai kia nhắm mắt cười hay khóc
Cát bụi ta về, thân xác trôi
Đông đã mang về sắc tuyết vơi
Xuân qua xua đuổi lá vàng rơi
Bôn ba cuộc sống đầy trôi nổi
Mọi thứ khác chi ý của trời....
Quốc Thái
Họa bài MAY RỦI TẠI Ý TRỜI của Tuệ Tâm

No comments:
Post a Comment