MẢNH TIM NỒNG
Đốt lên một ngọn lửa nồng
Mang vào hơi ấm để trong lòng người
Trên trời chim lượn lả lơi
Tâm hồn thoải mái tỏa hơi ân tình
Buồn chi một cõi nhục vinh
Đêm không an giấc tức mình dèm pha
Tâm an hạnh phúc chan hòa
Không thèm vương vấn lệ sa ướt hồn
An lành mỗi buổi hoàng hôn
Yêu thương ngào ngạt ru hồn đi hoang
Say trong khúc hát nhạc vàng
Nửa vòng trái đất chúc nàng luôn may
Mai này chung một vòng tay
Đêm rằm cùng ngắm đắm say chị Hằng
Kiếm tìm một chút sao băng
Kể chuyện thời sự vinh thăng đường trần
Cho mình chân được chạm chân
Không còn mong ngóng lệ dâng nghẹn lòng
Lối về dẫu phủ rêu phong
Cũng không còn cảnh cô phòng mắt loan
Đông về chiếc lá héo tàn
Tim liền một khối chẳng mang u sầu
Dòng đời thấm giọt mưa ngâu
Đôi mình chung bước bền lâu một nhà...
Quốc Thái
Họa GÓT TÌNH của TT

No comments:
Post a Comment