Tản mạn: DÒNG CHẢY CUỘC ĐỜI
Đứng trên tầng 12 của tòa cao ốc, nhìn qua khung cửa sổ, suy nghĩ mông lung đến những chuyện trên trời dưới đất, những sự việc xảy ra trong cùng một khoảng thời gian, nhưng lại ở những không gian khác nhau của cuộc sống.
Qua khung cửa kính, tôi thấy, xa xa kia là những xa lộ đường tầng với những chiếc xe hối hả ngược xuôi nối đuôi nhau nhìn bé xíu như những chú kiến bò ngang dọc. Gần hơn một chút là hai tòa nhà khách sạn, nơi đó có những người đang an nhàn nghỉ ngơi, thư giản, hưởng thụ đời thường, trong khi những công nhân xây dựng đang ngoài trời đội nắng làm việc cho một công trình nhà cửa. Phía sau tôi là bệnh viện thành phố với bao bệnh nhân đang nằm điều trị trong những căn phòng dành cho họ.... Tất cả mọi sự việc, mọi sinh hoạt, những cảm xúc, những vui buồn, đau khổ, bệnh hoạn, hưởng thụ... của từng cá nhân xảy ra trong cùng một thời gian ở những không gian khác nhau tạo thành một dòng chảy của cuộc đời.
Cuộc đời luôn có những bất công, hoặc công bằng mà mỗi con người tham gia đều phải đón nhận. Mỗi một người ở mỗi thời khắc giống nhau, không gian khác nhau... sẽ có những hành động khác nhau cho bản thân, gia đình, và xã hội.
Cảm xúc mông lung, ghi xuống lung tung khi tôi đang thả hồn theo mây gió trong lúc những người khác bận rộn với công việc của họ. Ngày mai, vào giờ phút này, thì tôi lại bận, và cũng sẽ có những người thảnh thơi nghỉ ngợi tùm lum như tôi. Ôi! Dòng chảy cuộc đời.
Quốc Thái


No comments:
Post a Comment