BAO GIỜ TRỞ LẠI TRẺ TRÂU
"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong hay đục ao nhà vẫn hơn"
Đêm trăng kể chuyện giận hờn
Và chuyện thuở nhỏ tắm lờn.... ao quê
Xưa kia mỗi buổi trưa về
Ta và bạn xóm cùng hè xuống ao
Ghẹo em cô bé má đào
Rồi em rượt đuổi quanh ao... vào bờ
Có chị ngồi đó mộng mơ
Má cho ăn chổi hớt hơ xoay dần
Cầu khỉ vừa đúng bàn chân
Anh đi thoăn thoát qua gần chị ba
Xa xa có bốn ông già
Cùng chơi cờ tướng uống trà... đi câu
Đằng kia lại có cây cầu
Dưới ao cá lội chờ xâu mồi hàng
Gần nhà bà bán khoai lang
Trẻ con tụ lại giữa đàng chơi banh
Một nhóm chạy nhảy loanh quanh
Nhóm kia bắn đạn với anh bên đồng
Chiều về ra bãi tắm sông
Thi nhau bơi lội giữa sông vào bờ
Bây giờ đò bến trơ trơ
Trẻ nay đã lớn hững hờ bến xưa
Mặc cho trời có nắng mưa
Còn ai hý hửng giữa trưa nhảy cầu
Bao giờ trở lại trẻ trâu
Quê xưa bình dị...phố đâu đến làng !!!
Quốc Thái
Họa BAO GIỜ TRỞ LẠI NGÀY XƯA thơ TT

No comments:
Post a Comment