Friday, April 15, 2022

VIẾT GỬI NÀNG THƠ họa ý thơ TT

ảnh TT


 VIẾT GỬI NÀNG THƠ


Gởi tặng nàng tình khúc của tháng Tư

Đừng trách cứ nhé người em sơn nữ

Gói tâm tư gởi về trong câu chữ

Những suy tư người lữ thứ xa nhà


Mỗi ngày sang như thể một món quà

Mà Thượng đế ban tặng em và ta

Dẫu cuộc đời có bao điều vất vả

Hay đời người có lắm lúc bôn ba


Em mãi là hương sắc của hồng hoa

Luôn tươi mát quyện hòa theo năm tháng

Viết cho đời những vần thơ lãng mạn

Cho tình người tình bạn được bền lâu


Dẫu biết rằng cuộc sống lúc cạn sâu

Những đúng sai những khổ sầu năm tháng

Những thuận vui hay nghịch buồn ý bạn

Nhưng cuộc người vẫn vô hạn tình thâm


Ánh trăng kia cũng có lúc thăng trầm

Thì đời ta cũng lặng thầm, nông nổi

Có đôi lúc bỗng con tim bối rối

Nhớ một người đã từ chối tình ta


Tháng Tư này lại thế chỗ tháng Ba

Mong em vẫn thăng hoa trong cuộc sống

Những tình thơ mỗi ngày thêm vang vọng

Khúc hát giao mùa vượt sóng lan xa.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment