Sunday, April 3, 2022

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA XM BNGC HB QT KB

 Chùm thơ Xướng Họa


NGẨN NGƠ 


Tủi mãi duyên tình bậu ngẩn ngơ 

Từng đêm khắc khoải những canh chờ

Hôm buồn ảm đạm lòng thương nhớ 

Buổi xót âu sầu trí mộng mơ

Hạ đến Lan hồng khoe sắc nở

Xuân đi Huệ trắng nhạt hương mờ

Thuyền xưa bến cũ đời trăn trở

Tủi mãi duyên tình bậu ngẩn ngơ.


Xi Muoi

02/04/22


Xi Muoi 


NGẨN NGƠ


Lạnh lẽo bên thềm bóng ngẩn ngơ

Phân ly phút chốc chẳng ai ngờ

Bờ thương quạnh quẽ buồn cung nhạc

Bến nhớ âm thầm lặng áng thơ

Có phải tình kia rời ngõ mộng

Hay vì nghĩa ấy lạc đường mơ

Anh về chốn cũ giờ hoang vắng

Mắt lệ trào tuôn tủi đắng chờ!!!!!!


BN Giáp Công


LÀM NGƠ 


Yêu rồi giả bộ cứ làm ngơ

Bắt kẻ tình si mãi đợi chờ

Cảnh vẫn phòng không dìu dịu nhớ

Đêm hoài gối lẻ thẫn thờ  mơ

Vào đông mộng bủa buồn hiu quạnh

Mãn hạ sầu giăng tủi mịt mờ

Lặng lẽ thời gian vùn vụt tiếc

Yêu rồi giả bộ cứ làm ngơ

HB 02/4/22


LÀM NGƠ


Thương rồi quyết định vẫn làm ngơ

Bởi lẽ tâm tư muốn đợi chờ

Bữa nọ đưa người ôm cục nhớ

Khuya nầy tiễn muội khắc điều mơ

Chiều mưa lặng lẽ tình duyên nở

Nắng hạ xôn xao nghĩa ái mờ

Cũng tại đời ngăn mình cách trở

Thương rồi quyết định vẫn làm ngơ.


Quốc Thái


VƯƠN LÊN


Cuộc sống thăng trầm đến ngẩn ngơ

Tùng quân một bóng vẫn trông chờ

Ong vờn mật thoảng vương niềm nhớ

Bướm lượn hương nồng lạc bến mơ

Dãi nắng kiên cường luôn rạng rỡ 

Dầm mưa nhiệt huyết chẳng lu mờ

Bao phen bão tố vầng dương mở 

Cuộc sống thăng trầm đến ngẩn ngơ.


Kiếp Bạc




No comments:

Post a Comment