Sunday, April 10, 2022

ĐỌC THƠ cảm tác Hồng Trần của TT

ảnh bạn trên FB



 ĐỌC THƠ 


Sáng giờ đọc một bài thơ

Nhưng vì bận việc nên chờ rảnh thôi

Vần thơ lục bát bồi hồi

Từng lời từng chữ đọc rồi ngẫn ngơ


Bây giờ đọc lại bài thơ

"Hồng Trần" đầy đủ mộng mơ cuộc đời

Vui buồn khổ cực lệ rơi

Trăng sao sương gió góp lời soi tâm


Công Cha nghĩa Mẹ âm thầm

Nuôi con khôn lớn thân tằm luôn mang

"Phận người Thượng Đế" đã ban

Thì ta chấp nhận oán than làm gì


"Hồng Trần" nhắc nhở điều chi

Giàu nghèo sướng khổ chết thì vậy thôi.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment