Sunday, April 24, 2022

BẤT CHỢT MỘT CẢM XÚC

 BẤT CHỢT MỘT CẢM XÚC


Tối thứ Bảy đi trên thảm đỏ

Lại nghĩ về thuở nhỏ ngây thơ

Cái tuổi chưa biết đợi chờ

Cái tuổi chưa biết mộng mơ là gì


Tuổi con nít được chi cũng khoái

Khoái nghỉ hè được mãi rong chơi

Khoái đêm trăng sáng trên trời

Khoái trưa gió mát nghe lời Mẹ ru


Làm con nít chẳng bù đầu cổ

Chẳng phải lo sướng khổ giàu nghèo

Cái lòng cái bụng trong veo

Không hề tính toán ai bèo hơn ai


Tôi đếm bước ngắn dài trên thảm

Mà vu vơ nghĩ đám bạn xưa

Nhớ nhung biết nói sao vừa

Tình bạn gắn bó như chưa từng rời


Sáng Chủ nhật vài lời tâm sự

Gởi bạn hiền tứ xứ hôm nay

Bình yên hạnh phúc xum vầy

Là điều vui vẻ mỗi ngày đó nha.


Quốc Thái





No comments:

Post a Comment