Wednesday, April 20, 2022

NẮNG THÁNG TƯ bài họa

ảnh TT



 NẮNG THÁNG TƯ


Nắng bây giờ là nắng của tháng Tư

Em biết thế vẫn ưu tư suy nghĩ

Nhìn xa khơi đôi mắt buồn chăm chỉ

Nhớ về người những ngày nghỉ vui chơi


Ngồi một mình em nhìn tận biển khơi

Thấy bóng hình anh ở nơi bờ xa thẳm

Bóng hình anh khắc ghi vào tâm khảm

Từ ngày đầu khi mới chạm mặt nhau


Em muốn làm con thuyền nhỏ lao mau

Giữa biển khơi cuốn vào lòng anh để

Ước mơ thôi chứ làm sao có thể

Tuy đôi bờ nhưng chẳng dễ bên nhau


Em muốn làm ngọn gió lớn thét gào

Cũng muốn làm cơn mưa rào nhỏ bé

Đến bên anh và thì thầm khe khẻ

Mình cùng nhau đí nhé bạn lòng ơi


Em muốn làm ngọn sóng giữa biển khơi

Năm tháng đợi...

Mỗi một người....

Yêu dấu...


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment