Friday, April 1, 2022

THÁNG TƯ DƯƠNG - THÁNG BA ÂM

 THÁNG TƯ DƯƠNG

THÁNG BA ÂM


Tháng Tư về em thôi lính phòng không

Chẳng phải đợi ngóng trông người dưng nữa

Chẳng còn mỗi đêm thâu em dựa cửa

Năm canh dài như nửa tỉnh nửa mê


Tháng Ba âm em thôi hết ê chề

Bởi sớm tối một mình lê gót ngọc

Tháng Ba âm em không còn trằn trọc

Bởi có chàng nơi góc nhỏ thân yêu


Tháng Tư này em cảm giác được phiêu

Được bay bổng trong chiều Xuân mát rượi

Như đóa hoa nay tươi không cần tưới

Tháng Tư này sưởi ấm những nồng say


Tháng Ba Nhâm em hạnh phúc đêm ngày

Nghe hơi thở của chàng ngay trước mặt

Tháng Ba âm đôi bàn tay xiết chặt

Quên nhọc nhằn tất bật những bon chen


Tháng Tư về khung cửa đã cài then

Trong khoảng tối không đèn em vẫn sáng

Tháng Tư ơi cho em bao hào sảng

Có anh rồi nghe lãng mạn hương yêu


Tháng Ba Nhâm em cảm nhận tình yêu

Như cái thuở ban chiều em mới lớn

Tháng Ba âm anh bồng em đùa giởn

Cho em ngày mơn trớn một tình yêu.


Quốc Thái

Cảm tác từ nhỏ em họ


Ảnh của "nó"


No comments:

Post a Comment