Friday, April 8, 2022

CẦU MONG họa y đề thơ TT

ảnh FB TT



 CẦU MONG


Mong người ở nhân gian

Luôn tràn đầy hạnh phúc

Những khổ đau nơi trần tục

Sẽ mau sớm

Tan biến đi

Cho con người

Được an ổn mưu cầu


Cầu xin cuộc đời luôn tươi hồng

Không còn những nỗi đau bất hạnh

Cho người ở cạnh người mọi sự tốt lành


Cuộc sống của nhân gian

Bao nhiêu điều ngang trái

Những đớn đau gặp phải

Đổ lên những phận người


Tôi không biết làm gì

Chỉ biết cầu mong thôi

Sau cơn mưa trời sáng

Cho nương rẫy được mùa

Để người mãi an vui

Không còn phải "vật lộn cửa trần gian"!!!!


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment