Saturday, April 16, 2022

KHUYẾT ĐỀ / KHÔNG ĐỀ thuận nghịch/ tả hữu độc

 KHUYẾT ĐỀ


Thay sầu lá chọn mãi hồn thơ

Đẫm lệ trần gian nắng hững hờ

Ngày mỗi bạn thuyền con nước đợi

Bữa từng cơm gạo bến sông trơ

Nay chiều hạnh phúc lòng mơ mộng

Buổi sáng lành an dạ ngóng chờ

Này hỡi người vui buồn cứ trách

Vay đời bởi tiếng nặng lòng tơ.


Tơ lòng nặng tiếng bởi đời vay

Trách cứ buồn vui người hỡi này

Chờ ngóng dạ an lành sáng buổi

Mộng mơ lòng phúc hạnh chiều nay

Trơ sông bến gạo cơm từng bữa

Đợi nước con thuyền bạn mỗi ngày

Hờ hững nắng gian trần lệ đẫm

Thơ hồn mãi chọn lá sầu thay.


Quốc Thái


KHÔNG ĐỀ


Thay sầu lá chọn mãi hồn thơ

Đày đọa kiếp buông nắng hững hờ

Bữa thiếu bạn thuyền con nước đợi

Ngày dư cá gạo bến sông chờ

Ước mong nhiều phúc hạnh trông ngóng

Day dứt những lành an mộng mơ

Có phải người vui buồn cứ trách

Vay đời bởi tiếng lặng lòng tơ.


Thơ hồn mãi chọn lá sầu thay

Hờ hững nắng buông kiếp đọa đày

Đợi nước con thuyền bạn thiếu bữa

Chờ sông bến gạo cá dư ngày

Ngóng trông hạnh phúc nhiều mong ước

Mơ mộng an lành những dứt day

Trách cứ buồn vui người phải có

Tơ lòng lặng tiếng bởi đời vay.


Quốc Thái


Ảnh mạng xh


No comments:

Post a Comment