Friday, April 1, 2022

Tùy bút THÁNG TƯ

 Tùy bút: THÁNG TƯ


Thoắt một cái, tháng Tư đã về. Năm 2022 đã đi qua một phần tư đoạn đường. Thời gian ơi, sao mi đi lẹ dữ vậy?


Hôm nay ngày đầu tháng Tư, bầu trời u ám sau cơn mưa đêm kéo dài đến sáng. Đài khí tượng báo rằng sẽ có mưa suốt ngày hôm nay. Ngày đầu tháng Tư, hay còn gọi là cá tháng Tư, nhiều câu chuyện tiếu lâm mà các đồng nghiệp mang ra kể sáng nay làm cho cả đám ôm bụng cười ngặt nghẽo, có đứa cười đến nỗi té ghế luôn.


Tháng Tư vẫn những câu chuyện vừa buồn, vừa cười, vừa buồn cười của thế giới thật ngoài đời, lẫn thế giới mạng Fb. Những chuyện tình ái lăng nhăng ngoài luồn, tức ngoại tình, vẫn được thiên hạ đưa nhau lên Fb để tỏ tình yêu đương, hờn ghen gây gổ của những đôi uyên ương đã bước qua con số nửa đời người. Dịch bệnh, chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra. Tham vọng điên cuồng của con người, của những kẻ bất tài vẫn còn là nỗi đau của nhân loại.


Ý, lo tám già mà quên mất thời gian. Tôi cùng thằng bạn đồng nghiệp ra uống cafe, chỉ nói với nhau vài câu, nó đi ra ngoài hút thuốc, còn tôi ngồi đây lên Fb gõ vài dòng tám chuyện. Bây giờ đã đến giờ trở vào làm việc rồi. Thằng bạn vẫn chưa thấy quay lại nên tôi đi ra ngoài xem sao. À há, nó còn trên điện thoại và ra dấu bảo tôi chờ. 


Tháng Tư đến, Bảo Thái xin gởi lời kính chúc đến quý bà con, quý Thầy Cô, cùng các bạn bè, anh em bằng hữu gần xa luôn được bình an trong cuộc sống, vui vẻ, hạnh phúc, và thật nhiều sức khỏe.


Quốc Thái






No comments:

Post a Comment