Sunday, April 24, 2022

NHẮN EM

 NHẮN EM


Em ơi đừng có nản

Cũng đừng giận cuộc đời

Mặt nước hồ lai láng

Cũng có lúc đầy vơi


Khi mệt mỏi như vậy

Hãy nghĩ một điều chi

Làm thơ hay nghe nhạc

Thả lòng đừng suy nghĩ


Thảnh thơi đừng mệt óc

Cuộc sống thỉnh thoảng phiền

Ra vườn và đếm bước

Sẽ thấy đời an nhiên


Cuộc đời luôn khốn khó

Không mật ngọt hoa hồng

Muốn đạt được điều đó

Phải vượt ngàn gai chông


Em mãi là hồng hoa

Giữa muôn ngàn hoa quý

Đời này em vẫn chỉ

Mạnh bước chẳng lâm ly


Ngày mai khi thức dậy

Xua tan hết muộn phiền

Dù hoa thơm cỏ dại

Vẫn sống thật tự nhiên


Biết em không buồn nữa

Khi tâm tư trải rồi

Đôi môi xinh cười nhẹ

Thả buồn theo nước trôi.


Quốc Thái


Ảnh minh họa Minh Thư


No comments:

Post a Comment