Wednesday, April 20, 2022

THÁNG TƯ MÙA NHỚ họa thơ TT

ảnh TT



 THÁNG TƯ MÙA NHỚ


Tháng Tư về ôm dáng em thướt tha

Gởi đóa hoa gởi đậm đà thương nhớ

Tháng Tư về em còn như bỡ ngỡ

Cứ tưởng rằng mình lở bước ngao du


Áo dài trắng tinh khôi trông quyến rũ

Nắng nhìn em chưa biết đủ bao giờ

Ở bên em mà nắng cứ ngẫn ngơ

Sợ cơn gió như anh khờ tìm đến


Thảm cỏ xanh trải dài ngay trên bến

Để em ngồi nghĩ đến một vần thơ

Câu yêu thương câu nhung nhớ đợi chờ

Câu nhắc nhở câu thờ ơ hờn dỗi


Cánh hoa vàng em cài xinh quá đỗi

Nắng tháng Tư như biết mỗi mình em

Áo trắng ơi ta nghe những khát thèm

Thời tuổi ngọc êm đềm xa xưa ấy.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment