Friday, April 22, 2022

HỌA CẢM cảm tác thơ TT


 HỌA CẢM


Ta biết những người

tình bạn gắn yêu thương

Mặc đời lắm lúc say

những buồn vui trăn trở

Những nỗi u sầu

vì những bước chân hoang


Người mê đường cong

kẻ thích hoang đàng

Ảo vọng miên man

giữa cuộc đời trái ngang

Khiến cho tâm hồn

thanh cao bỗng trở nên

tầm thường gục ngả


Em vẫn là em

giữa phong ba bão tố

Vẫn giữ một lòng

nguyên vẹn trung trinh

Vẫn kiên cường

một mình vượt qua

bao con sóng


Em vẫn khát khao

đam mê cháy bỗng

Rót những ngôn từ

mật ngọt thật êm tai

Mỗi ngày trôi qua

luôn tự tại an nhàn


Những vần thơ em

không là những tảng băng trôi

Để lòng người

lạnh giá

Những bài thơ em

là dòng sông êm ả

Ru vào lòng người

Quên bao vất vả hôm nay


Nầy em hỡi

Lời thơ em dịu vợi

Ru hồn anh

Tựa những lúc ra khơi

Bờ môi xinh

cùng ánh mắt luôn cười

Mặc cuộc sống

xoay vần trăm vạn nẻo

Em vẫn là em.... chỉ duy nhất em thôi.


Quốc Thái


Ảnh TT

No comments:

Post a Comment