Friday, April 1, 2022

CÓ BAO GIỜ EM HIỂU

 CÓ BAO GIỜ EM HIỂU


Có bao giờ em hiểu

Một anh chàng đáng yêu

Ngày đêm luôn bận bịu

Bên công việc sáng chiều


Có bao giờ em biết

Một khoảng trời bơ vơ

Những áng thơ khó ngờ

Là tâm tư bất diệt


Có khi nào em hiểu

Một anh chàng đơn côi

Bên con sông lở bồi

Chờ ánh nhìn em chiếu


Ngày tháng sẽ dần trôi

Tình thơ vẫn đắp bồi

Em hoa hồng dịu ngọt

Sẽ không còn phai phôi


Bây giờ là tháng Tư

Chờ nghe tiếng em ừ

Chờ một tia nắng ấm

Hòa quyện cùng tâm tư.


Quốc Thái




No comments:

Post a Comment