Saturday, April 23, 2022

DỊU DÀNG EM họa ý y đề thơ TT


 DỊU DÀNG EM


Bước chân anh người lữ khách đi hoang

Em thôn nữ luôn dịu dàng bác ái

Những áng thơ luôn gieo mầm kết trái

Cho thi nhân gặt hái những yêu thương


Bước chân hoang anh trên mọi nẻo đường

Những khúc nhạc vui phố phường lộng lẫy

Bóng dáng em như in sâu nơi đấy

Bao nhiêu câu từ là bấy niềm vui


Em ru anh qua bài hát ngủ vùi

Ôm giấc mộng ngày vui ta họp mặt

Những đôi bàn tay xiết nhau thật chặt

Ấm áp thâm tình giữ chặt tình thâm


Gió heo mây thổi những vệt thăng trầm

Tình cao quý vẫn thầm theo năm tháng

Hẹn mốt mai khi dừng chân về bản

Ché rượu cần ta sảng khoái chia nhau.


Quốc Thái


Ảnh TT

No comments:

Post a Comment