Wednesday, April 13, 2022

THÁNG TƯ CỦA EM phóng tác thơ TT

ảnh TT lúc nhỏ



 THÁNG TƯ CỦA EM


Tháng Tư xưa bản nhạc em huýt sáo

Điệu vui buồn ru vào cõi hư không

Tháng Tư xưa em chẳng chút bận lòng

Bên gia đình em trông còn thơ dại


Tháng Tư xưa những chiều hè hoang hoải

Em mê rồi nghe mãi tiếng ve kêu

Tháng Tư xưa em vui với cánh diều

Bên chị lớn em yêu màu áo tím


Tháng Tư nay tiếng đàn ai ngọt lịm

Vần thơ nào như tím cả đồi sim

Em lang thang trên phố nhỏ đi tìm

Chút kỷ niệm tháng Tư yên năm cũ


Nay tháng Tư rộn ràng nơi khung cửa

Nhớ ngày xưa cơm của Mẹ thật ngon

Sao em bỗng nhớ về ngày thơ cũ

Chợt thốt lên mấy chữ "Mẹ ơi....con".


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment