Sunday, April 10, 2022

MUỐN CƯỚI VỢ NGƯỜI

ảnh minh họa mượn của bạn trên FB



 Thơ Chủ nhật - chém gió

MUỐN CƯỚI VỢ NGƯỜI


Chủ nhật lên mạng tìm hàng

Gặp ngay cái cảnh xốn xang cuộc đời

Có thằng trí não xì hơi

Xem hình đám cưới muốn xơi vợ người


Ngoại kia chắc cũng ma trơi

Bên chồng mà lại lã lơi chồng người

Vẻ mặt hớn hở cười tươi

Bảo rằng muốn cưới vợ người liền thôi


Đúng là một cặp tanh hôi

Ngoại tình lên mạng ỉ ôi rẻ tiền

Người ngoài đọc bảo là điên

Vợ người sao muốn cưới liền hôm nay


Đúng là phải nói "bó tay"

Cho kẻ nhũn não đêm ngày bi bô

Ái tình tình ái lô xô

Đã làm chuyện bậy còn phô diễn hài


Vợ người tay ở trong tay

Sao lại muốn cưới hôm nay vậy trời

Đúng là một thứ dở hơi

Khùng điên bệnh hoạn ấy đời bó chân


Quốc Thái


Cảm tác chuyện hài trên mạng xã hội

No comments:

Post a Comment