Wednesday, April 27, 2022

CHIỀU SANG cảm tác thơ ảnh TT

 CHIỀU SANG

ảnh TT


Chiều sang gió giỡn ngoài hiên

Thấy em sơn nữ ngồi riêng một mình

Như là tâm sự với mình

Như là nhớ đến cái tình dửng dưng


Phải chăng em vẫn thẹn thùng

Phải chăng đang nhớ người dưng hôm nào

Phải chăng đang ước mắt trao

Để người dưng ấy được vào tim em


Mỗi khi chiều xuống nghe thèm

Người dưng ngồi cạnh bên em chuyện trò

Cùng nhau vượt những cam go

Cùng nhau tay nắm hẹn hò.... chiều buông


Chùa chiều vang những tiếng chuông

Xua tan cõi mộng vô thường thế gian

Cao nguyên lộng gió ngút ngàn

Áo dài trắng muốt ấy nàng Tuệ Tâm


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment