Thursday, April 14, 2022

TÂM TÌNH họa thơ TT

 TÂM TÌNH


ảnh TT


Chiều nay ngắm cảnh chân trời

Thấy nhành liễu rũ lả lơi thăng trầm

Rừng sâu tiếng vọng âm âm

Gió như ghé lại thì thầm bên tai


Em nè nếu thật thương ai

Đừng nên níu những phôi phai về mình

Hãy mau thổ lộ tâm tình

Nhớ đừng để dạ lặng thinh bao mùa


Nhìn em vui vẻ nô đùa

Nhưng tâm luôn hướng về chùa phía xa

Cuộc người lắm những quỷ ma

Mặc kệ em nhé nghĩ mà làm chi


Cõi tạm đến rồi sẽ đi

Bao nhiêu ái ố sân si ở của người

Thì thôi em hãy cứ cười

Mặc đời ngang trái vẫn tươi với đời


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment