MONG
Đông vẫn còn ở đây chổ của anh
Hoa lá cỏ úa tàn không sắc thắm
Nhớ về em lòng bỗng đầy hơi ấm
E ấp vỗ về vai sát kề vai
Đã có em chẳng thèm nghĩ đến ai
Đông giá lạnh xa em ngàn nỗi nhớ
Mong ngày về để trao em lời ngỏ
Cặp nhẫn vàng hai đứa cùng đeo tay
Ngoài kia gió lộng ngọn cỏ lay
Ở bên em ta tai kề má áp
Và anh em đã thành nên một cặp
Em nũng nịu cười gởi nụ hôn anh
Quốc Thái
ĐỢI
Đông sắp tàn anh có biết không anh
Nhường xuân đến hoa trên cành đua thắm
Em đợi anh mang theo từng hơi ấm
Phút gần bên đan tay nắm kề vai
Em đây rồi anh còn muốn tìm ai
Mặc trời đông em đan dài nỗi nhớ
Em chờ anh về cùng trao lời ngỏ
Đợi xuân hồng vòng nhẫn đó trao tay
Đông rét nhiều trong nỗi nhớ lắt lay
Mong anh về sưởi tim gầy ấm áp
Cuối trời xa nhạn trao nghiêng từng cặp
Chân tình em mong đền đáp từ anh
HẸ HẸ
Ảnh Minh Thư
No comments:
Post a Comment