Saturday, January 16, 2021

CÕI TA BÀ

 CÕI TA BÀ

Ngày nay ở chốn ta bà

Còn đâu cái cảnh thật thà thứ tha

*****

Cuộc đời như vở kịch hài

Chỉ thấy đời sống chuỗi ngày bất an

Người gian, kẻ ác lập đàn

Hết cười lại mếu... than van...trách trời

Nhìn đâu cũng thiếu tình người

Lời nào cũng thấy là lời chẳng yên

Do mình chẳng biết thời thiên

Chẳng sợ tai tiếng bị truyền mạng Phây

Cũng do ham thích bầy hầy

Ham cái dục vọng đu dây hồng trần

Tự tay gieo rắc nợ nần

Dù lo và sợ vẫn lần vô thôi

Y như cục đá khó dời

Lấy len mà nạy cả đời chẳng cao

Làm sao ngắm cảnh xôn xao

Làm sao để ngẫng đầu chào ánh minh??

Quốc Thái


Họa bài TA BÀ của tg Tuệ Tâm


TA BÀ

Họa ý thơ HT


Bây giờ trên cõi ta bà 

Khó tìm ra chốn thật thà vị tha 

***** 

Bước vào mạng ảo bi hài 

Nhận ra cõi tạm lâu dài chẳng an 

"Đơn côi"...khao khát..."bầy đàn" 

Người cười, kẻ khóc...than van thấu trời 

Ngửa tay bố thí tình người 

Mong đời an ủi vài lời bình yên 

Không cần danh dự, thuận thiên 

Không sợ tai tiếng lan truyền trên phây 

Mơ màng cực lạc bầy hầy 

Ái ân, dục vọng ươm dây tơ trần 

Mơ tiên giải thoát nợ nần

Vẩn vơ đầu óc cù lần thêm thôi

Sao không nghĩ cách đổi dời 

Cho ta được sống cuộc đời thanh cao 

Cho ta mỗi sáng xôn xao 

Chim ca hoa nở đón chào bình minh...

Tuệ Tâm


16.01.2020


No comments:

Post a Comment