Sunday, January 10, 2021

CÂY CHUNG TÌNH

 CÂY CHUNG TÌNH

Có một loại cây CHUNH TÌNH

Mọc trên cát trắng thân mình đầy gai

Sự tích gái sắc trai tài

Yêu nhau phạm giới bị đày chia đôi


Chuyện rằng từ thuở xa xôi

Khi mà tạo hóa có Trời mà thôi

Ngài bèn lấy đất nắn bồi

Nên hình nam giới trông khôi ngô này

Một mình một cõi nơi đây

Làm bao công việc suốt ngày chẳng than

Trời cao thấy thế mới ban

Cho một Tiên nữ giúp chàng trần gian

Qua bao ngày tháng gian nan

Tình chàng ý thiếp ngày càng đậm sâu

Nàng quên nhiệm vụ ban đầu

Bởi tình yêu đã đậm sâu mất rồi

Trời cao nổi trận thiên lôi

Biến chàng trai trẻ thành đôi cát vàng

Buồn cho phận kiếp của chàng

Tiên nữ nằm khóc ôm choàng cát kia

Và rồi đến một ngày kia

Tiên nữ hóa kiếp như chia với chồng

Thành cây tên gọi Xương Rồng

Mọc sâu trên Cát như lòng thủy chung

Mặc cho gió thổi Cát tung

Xương Rồng vẫn bám chắc cùng Cát thôi


Ngày nay sa mạc cát bồi

Xương rồng vẫn bám một lời thủy chung

Qua bao năm tận tháng cùng

Người cho tên gọi THỦY CHUNG CÂY TÌNH

Quốc Thái


Họa ý bài LOÀI CÂY CHUNG TÌNH của t.h Tuệ Tâm 


LOÀI CÂY CHUNG TÌNH


Từ thời ngày xửa ngày xưa

Ở nơi mặt đất vẫn chưa có người

Ngọc Hoàng đã xuống tận nơi

Trộn đất với nước nặn người con trai

Xây nhà giỏi, săn bắn tài

Cấy trồng không thạo lấy ai giúp chàng

Thần Mưa, Gió được gọi sang

Cho con gái rượu là nàng Nữ Tiên 

Làm nông giỏi lại lành hiền

Sẽ xuống hạ giới mấy niên rồi về


Dặn dò Tiên Nữ vâng nghe

Xuống liền Hạ giới hành nghề Trời giao

Bên nhau tình gửi duyên trao

Ngọc Hoàng tức giận yêu cầu về ngay

Nữ Tiên mải miết đêm ngày 

Yêu chàng say đắm đâu hay ý Trời

Nghiến răng bóp vụn tả tơi

Thân chàng thành Cát hết đời chàng trai

Trách Trời nước mắt ngắn dài 

Đớn đau ôm Cát khóc hoài không thôi

Mẹ Mưa van đứng dỗ ngồi

Khóc cùng Cha Gió về nơi Thiên Đình


Nữ Tiên còn lại một mình

Khóc khô nước mắt chết thành loài cây

Mọc trên cát mình đầy gai

Đụng vào nhựa trắng chảy dài dọc thân

Quốc gia xa, xóm làng gần

Đều chung tên gọi đích thân Xương Rồng

Thương con, Mưa nhịn trong lòng

Giận con, Gió thổi Cát tung bao lần


Giữa Sa mạc cát khô khan

Xương Rồng vẫn mọc hàng ngàn năm nay

Hoa nhiều màu đẹp lâu ngày

Rễ ôm chặt cát, loài CÂY CHUNG TÌNH !

Tuệ Tâm


09.01.2021


Ảnh: Hoa Xương Rồng từ Fb TT


No comments:

Post a Comment