Thursday, January 7, 2021

ĐỂ ANH ĐƯỢC NHỚ EM THÊM MỖI NGÀY

 ĐỂ ANH ĐƯỢC NHỚ EM THÊM MỖI NGÀY...

Ráng chiều rọi xuống bờ đê

Cho em đứng đợi trông về nơi anh

Xa xôi cách trở nên đành

Đành ôm thương nhớ chòng chành mang theo


Tiếng chuông ngoài cửa vang reo

Thạch sùng tắc lưỡi chạy theo kêu bầy

Ráng chiều chạy xuống chân mây

Để anh thêm nhớ em đây mỗi ngày....

Quốc Thái


Họa bài RÁNG CHIỀU, thơ Tuệ Tâm


RÁNG CHIỀU 


Ráng chiều nhạt thếch chân đê

Xô nghiêng hắt nắng hết về phía anh 

Em ngăn chẳng đặng thôi đành 

Để cho nỗi nhớ chòng chành với theo   


Xa ngân vẳng tiếng gió reo     

Thương con tắc ké trong veo gọi bầy

Ráng chiều rong ruổi theo mây     

Lẻ loi bóng nắng heo may cuối ngày...

Tuệ Tâm



07.01.2021

No comments:

Post a Comment