Saturday, January 16, 2021

XƯỚNG HỌA NGƯỜI DƯNG

 NGƯỜI DƯNG 


        Tự nhiên thấy nhớ người dưng 

Tuy rằng hai đứa chưa từng gặp nhau 

       Chỉ cần lục trước bát sau 

Là gieo vương vấn nên câu thơ tình 

       Ghim vào cái nhớ mong manh 

Giữ cho giấc mộng khỏi thành hư vô 

        Gửi tình đan dệt ý thơ 

Để người dưng mãi đợi chờ...người dưng ! 

Tuệ Tâm

15.01.2021


NGƯỜI DƯNG

Người không cùng họ người dưng

Bỗng thương bỗng nhớ như từng yêu nhau

Vài lời thăm hỏi trước sau

Là ta thương nhớ từng câu tâm tình

Nhớ em hình bóng mong manh

Mong ngày hai đứa mộng lành ghé vô

Mỗi ngày chung dệt vần thơ

Cho mình hai đứa mãi chờ....người dưng!

Quốc Thái


MÌNH ƠI DƯNG HỠI NGUYỆN CHỜ VÌ DƯNG 

🎼🎶🎵👫🌷🌹🌼🌿🍁⛵🏞️🌾🏡🌲

    Ừ này ơi nhé à dưng 

Là chưa..mà tưởng mình từng gặp nhau 

   Chỉ cần loáng trước ngóng sau 

Dồn ngân xao xuyến những câu rất tình 


   Chung chiêng thắc thỏm mỏng manh 

Rồi tâm liền nguyện chớ thành hư vô 

  Đan yêu luôn cậy nhờ thơ 

Để mình dưng hỡi..nguyện chờ vì dưng ! 

PvC Văn Phạm


NGƯỜI DƯNG

Cách ba thế hệ bổng dưng!

Từ luân hồi kiếp đã từng bên nhau

Bánh xe quay tít xưa sau

Vô tình chạm điểm dệt câu sử tình

Giao thoa thực mộng mỏng manh

Đẹp nguồn diễm tuyệt ... sợ thành hư vô

Chào đời đoá lạ hoa thơ!

Ngút ngun sương khói ngóng chờ người dưng!!

Namkha


VU VƠ


Hữu tình nên nhớ người dưng

Chắc trong tiền kiếp đã từng gặp nhau

Vầng thơ lục bát nối nhau

Tuy rằng xa cách trao câu ngọt lành 

Con tim cảm nhận chân thành 

Mang vào giấc mộng thơ nhành hoa khô

Nỗi niềm như biển sóng Xô

Lạ lùng sao cứ đợi chờ người dưng???


     Trần Mô Bin.  16-1-2021


NGƯỜI DƯNG

TỰ NHIÊN THẤY NHỚ NGƯỜI 

    DƯNG..

KHÔNG DUYÊN..KHÔNG NỢ

  CHƯA TỪNG YÊU NHAU..?

CŨNG CHƯA GẶP GỠ LẦN ĐẦU 

TÂM TƯ LẠI NHỚ..NỖI SẦU BUỒN 

     VUI ..?

NGƯỜI DƯNG NGƯỜI HỠI ĐÂU 

   RỒI..

ĐỂ EM THƯƠNG NHỚ MỘT THỜI 

     CHƯA YÊU..??

Lê Thanh Hải








No comments:

Post a Comment