Sunday, January 17, 2021

HỜN ĐÔNG

 TRỜI ĐÔNG

Florida lạnh buổi chiều

Trưa thời ấm áp như điều bẻ cong

Mùa nay trời lắm lạ lùng

Bốn mùa lại đến trong cùng ngày ơi


Thạch sùng sợ lạnh lặng hơi

Mèo con lười biếng chẳng lơi mẹ già

Ngoài hè cỏ dại trộn pha

Mọc cùng cỏ lá đơm hoa nhọc nhằn


Cô phòng đơn lẻ cắn răng

Chiều đông tê buốt đau chằng mặt nhăn

Máy sưởi mở, lại đắp chăn

Mà lòng vẫn lạnh trong căn phòng này


Đông về khô cả môi tay

Nốc chung rượu ấm như say men đời

Mây đen che phủ đất trời

Gió lay lạnh cóng tình người mùa Đông

Quốc Thái


Họa bài THƠ GIẬN HỜN ĐÔNG của ts Tuệ Tâm


THƠ GIẬN HỜN ĐÔNG 


      Vần thơ tê buốt cuối chiều 

Hoàng hôn tím tái rẫy điều héo cong 

      Rét chi mà rét lạ lùng 

Lạnh chi lạnh đến tận cùng Đông ơi...


      Tắc kè trốn rét im hơi 

Gấu xuân ngủ nướng buông lơi rừng già 

       Núi dầy sương trắng tuyết pha 

Mưa ngưng trên những cánh hoa nhọc nhằn 


        Khuê phòng gió bấc nghiến răng 

Thịt da nhám nhúa chịt chằng nếp nhăn 

       Bó mình trong mấy lớp chăn 

Mà sao vẫn lạnh thấu căn thế này 


       Rét gì nứt nẻ chân tay 

Tắm không dám tắm để say hương đời 

      Bình minh chẳng thấy mặt trời 

Đóng băng thi khúc ru hời tình Đông...

Tuệ Tâm


16.01.2021

Hình nét

No comments:

Post a Comment