Wednesday, January 20, 2021

ĐỌC THƠ EM

 ĐỌC THƠ EM

Anh muốn đọc những bài thơ tình ái

Để lòng mình lắng đọng mãi tình em

Muốn cùng em dệt khúc hát êm đềm

Để hai đứa ngày càng thêm khắn khít


Những bài thơ của em anh luôn thích

Bởi ý từ như xích lại gần nhau

Bao tháng ngày tình cảm ta đã trao

Như thấu hiểu vào tận cùng nỗi nhớ


Đọc thơ em anh luôn mình nhắc nhở

Nhớ đến người một thuở ước cầm tay

Ước bên nhau đi trên đoạn đường dài

Cận kề mãi dù ngày hay đêm tối


Anh đã biết những lời thơ êm dịu

Như khúc ca nhạc điệu của tình yêu

Tay trong tay ta ngắm cảnh ban chiều

Và anh đã có em yêu hạnh phúc

Quốc Thái


Họa ý bài VIẾT CHO ANH của tg Tuệ Tâm


VIẾT CHO ANH 


Em thích viết những vần thơ tình ái 

Gửi cho anh gìn giữ mãi trong tim

Những lời yêu làm hai đứa đắm chìm

Trong câu chữ êm đềm ngàn xúc động


Em thích viết những ngôn từ mơ mộng

Để muôn niềm hy vọng kết thành thơ

Gửi cho anh lời dịu đẹp như tơ

Những yêu dấu mong chờ không tả được


Mượn câu thơ em muốn mình hẹn ước

Mãi yêu nhau, mỗi bước suốt cuộc đời

Mượn câu thơ em muốn nói những lời

Thật âu yếm, tuyệt vời cho anh hiểu


Anh có biết những lời như nhạc điệu

Là tình ca tuyệt diệu nói giùm em

Rằng em yêu mỗi ngày cứ nhiều thêm 

Em không nỡ để cho anh thất vọng...

Tuệ Tâm

19.01.2021


Ảnh từ TTNVTL


No comments:

Post a Comment