Monday, January 11, 2021

THƯƠNG SAO HAI CHỮ QUÊ HƯƠNG

 THƯƠNG SAO HAI CHỮ QUÊ HƯƠNG

Thương sao hai chữ quê hương

Quê Cha, đất Tổ tình thương dạt dào

Người thân tình nặng làm sao

Viết dăm câu chữ thể nào đủ đây


Tình thâm quý mến đong đầy

Bao năm gắn bó mỗi ngày bên nhau

Sướng vui buồn khổ đổi trao

Bà con thân tộc ân sâu nặng đầy


Xuân về Tết đến gần đây

Quê hương một cõi xum vầy yêu thương

Nam Trung Bắc chung một đường

Nói sao cho hết tình thương mến này

Quốc Thái


Họa ý bài thơ HƯƠNG QUÊ của ts Tuệ Tâm


HƯƠNG QUÊ 


Chỉ là một chút quê hương 

Tấm lòng chị gửi chữ thương vơi đầy

Quà chị, em đã nhận đây

Thảo thơm sống lại những ngày bên nhau


Vẫn là tình nghĩa trước sau

Vẫn sâu sắc tựa buổi đầu chị ơi

Bâng khuâng em gửi mấy lời 

Tặng chị và cả bao người quê ta      


Tết về sum họp một nhà                   

Bắc Trung Nam mãi hoan ca ấm lòng         

Thỏa bao ngày nhớ đêm mong  

Tình thân, làng xóm mênh mông thắm nồng...

Tuệ Tâm

10.01.2021




No comments:

Post a Comment