Wednesday, January 13, 2021

SAO ANH LẠI CỨ NHỚ EM

 SAO ANH LẠI CỨ NHỚ EM

Sao mỗi ngày anh lại cứ nhớ em

Và nỗi nhớ ngày đêm tăng thêm nữa

Ở trong anh em đã thành một nửa

Để ghép vào thành hai nửa yêu thương


Anh nhớ em trên khắp mọi nẽo đường

Và nỗi nhớ cứ dường như tăng mãi

Anh nhớ em những buổi chiều hoang hoải

Gió đông buồn anh khắc khoải ngóng tin em


Anh nhớ em trong bao nỗi khát thèm

Ước mong sao được bên em sớm tối

Giữa đại dương bỗng hiện cây cầu nối

Anh chạy về trong tối để gặp em


Anh muốn mỗi ngày  ngắm bóng hình em

Để nghe lòng những khát thèm bùng cháy

Anh muốn sau này mình bên nhau mãi

Để lòng anh khắc khoải nhớ em ơi!!!

Quốc Thái


Họa ý bài KHÔNG NỖI NHỚ NÀO BẰNG NỖI NHỚ ANH của t.h Tuệ Tâm


KHÔNG NỖI NHỚ NÀO BẰNG NỖI NHỚ ANH 


Không nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh 

Khi trái tim cứ ngập tràn thương nhớ 

Trong xa cách buồn vui đều trăn trở 

Em nhớ anh hoài không thể nào quên 


Nỗi nhớ hiền hoà và rất dịu êm

Mong ước chúng mình bên nhau tha thiết 

Có những lúc nỗi buồn như băng tuyết 

Khi chúng mình chẳng nhắn nhủ cho nhau 


Từ lúc yêu anh, trái tim thắm sắc màu 

Em thấy anh cứ như là một nửa 

Nửa còn lại em ghép vào thêm nữa 

Thành trọn cuộc đời chan chứa yêu thương 


Em muốn tình mình như thể đại dương 

Để suốt đời cứ mênh mông bát ngát 

Những lúc triều dâng xôn xao biển hát 

Là lòng em khao khát nhớ anh ơi!!!

Tuệ Tâm

12.01.2021


No comments:

Post a Comment