Tuesday, January 12, 2021

KHUYẾT TỰA


 KHUYẾT TỰA

Gió tủi mưa hờn bởi tại đâu

Nhân gian mãi đắm cõi u sầu

Dòng sông chảy miết không hề cạn

Ngọn suối nằm yên chẳng biết sâu

Hãy lắng tâm can nghe tiếng ngọc

Nên khơi trí não đọc lời châu

Mai kia thoát khỏi cuộc leo dốc

Nợ đã vay rồi ắt phải thâu

Quốc Thái


Họa bài ĐÊM KHUYA của ts Tuệ Tâm


ĐÊM KHUYA


Nắng chia sợi nhớ gởi về đâu

Gác vắng đơn côi dạ đắm sầu

Trăng bạc gối đầu tình chửa cạn

Mây mờ tựa cửa mộng thêm sâu

Đèn khuya leo lắt đôi lời ngọc

Cảnh cũ eo xèo mấy giọt châu

Ai biết cõi trần bao quản dốc

Ai chờ mòn mỏi suốt canh thâu

Tuệ Tâm

12.01.2021


No comments:

Post a Comment