Tuesday, January 19, 2021

EM HIỂU KHÔNG?

 EM HIỂU KHÔNG?


Nhớ buổi tương phùng ở bến sông

Đưa tay đón nhận một nhành hồng

Hân hoan hạnh phúc bao ngày đợi

Ấm áp tình nồng mấy tháng trông

Áo trắng tung bay khoe dáng ngọc

Quần đen bó sát gợi thân lồng

Thì thầm bảo nhỏ em xinh lắm

Đã hớp hồn anh em hiểu không?

Quốc Thái


Họa bài EM BIẾT KHÔNG của Tuệ Tâm


EM BIẾT KHÔNG 


Sắc vàng rực rỡ cải ven sông 

Sáng nay nắng ấm má em hồng 

Thuyền tình neo đậu bên bến đợi 

Mây tím ngừng trôi giữa bãi trông 


Tà áo em bay phô nét ngọc 

Gót sen em bước bóng hoa lồng 

Thổn thức lòng anh tràn ước mộng  

Ngẩn ngơ thầm hỏi em biết không ?


TUỆ TÂM 18.01.2021


XÓT KHÔNG 

Thơ MT 


Hạnh phúc hôm nào ở bến sông 

Tình yêu đẹp thắm vẻ ngời hồng 

Mơ chiều ấm áp tâm hoài dõi 

Nhớ buổi êm đềm dạ vẫn trông 


Kỉ niệm từng đêm nhìn gió thổi 

Thời gian mấy bữa ngắm trăng lồng 

Bây giờ đã mất cho hồn tủi 

Én nhạn cam lìa Nhỏ xót không ?

MT



No comments:

Post a Comment