Monday, January 18, 2021

DÁNG XUÂN

 DÁNG XUÂN

Orlando cũng vào mùa

Đón Xuân Tân Sửu vui đùa với Thơ

Phất phơ ngọn cỏ như vờ

Cụm mây ngơ ngác ngây thơ nửa vời


Nàng Thơ tình nghĩa chẳng vơi

Mỗi ngày thả chữ vui chơi ý từ

An nhiên tự tại vô tư

Trắng đen phải trái rất ư rạch ròi


Xứ xa chuẩn bị Xuân rồi

Dù rằng mùa lạnh tuyết rơi chưa tàn

Ta tìm một chút mơ hoang

Đường xưa quen dấu chân ngoan của Nàng


Xuân nào có muốn bon chen

Cũng chẳng cần đến trắng đen thuận vần

Xuân là một áng giai nhân

Xuân là lãng tử đường trần nặng mang


Orlando phố thênh thang

Vần thơ trao chuốt nắng loang về chiều

Tình thơ ý tứ bao nhiêu

Là bao thương nhớ yêu kiều dáng xuân

Quốc Thái


Họa bài ĐỢI XUÂN, thơ Tuệ Tâm


ĐỢI XUÂN


Quắt quay ngọn bấc cuối mùa

Rung rinh vạt nắng bỏ bùa Nàng Thơ 

Lui bui mưa bụi giả vờ

Phủ lên hoa cỏ ngẩn ngơ nửa vời


Nàng Thơ thả chữ đầy vơi

Tìm người tri kỷ cùng chơi câu từ

Bỏ buông những mối ưu tư

Xếp vào quá khứ thực hư rạch ròi


Tây Nguyên xuân sắp về rồi

Tội chi hoài niệm chơi vơi đông tàn

Tiếc chi em giấc mơ hoang 

Để mong manh nhận duyên ngoan hỡi Nàng 


Xuân tình chẳng muốn đua chen

Chẳng quay quắt đợi bạc đen câu vần

Thôi đành lỗi hẹn giai nhân

Đường thơ một gánh phong trần riêng mang


Tây Nguyên dịu ngọt thênh thang 

Bút chan nắng ngọc mực loang tím chiều

Miền thơ phồn thực phì nhiêu

Dưỡng nuôi chồi búp mĩ miều đợi xuân...

Tuệ Tâm


17.01.2021

No comments:

Post a Comment