Bài xướng của sư tỷ Sao Mai
NỢ TRẦN AI
Bao giờ thoát khỏi nợ trần ai
Trót tạo ra chi một vóc hài
Hạ nóng ân tình tim thắm đượm
Thu buồn kỷ niệm trí mờ phai
Đời vương bạc bẽo không hờn trách
Tóc xõa đìu hiu chẳng thắt cài
Bởi kiếp phù sinh còn lận đận
Thà làm gió nhẹ buổi hôm mai .
Bài họa: Họa luật 1.
HẠNH PHÚC NỞ DẦN
Pleiku :01/01/2021.
Quán trọ âm thầm chẳng hận ai
Niềm mơ thích thú tựa phim hài
Mong chờ cảnh vật êm đềm sáng
Loại bỏ khuôn màu lấm tấm phai
Ấm áp ngày đông thương xoắn bện
Long lanh nắng hạ nhớ đan cài
Xuân về sóng sánh tròn tâm nguyện
Khúc nhạc nồng nàn quyện trúc mai.
(Trịnh Nhất Sinh)
2 bài thơ phải nói rất hay em mạn phép góp vui nhé . Hjj
KIẾP TRẦN
Tạo hóa sinh thời vướng bận ai
Đành theo dáng vẻ thật khôi hài
Xuân về lắm buổi men tình đượm
Hạ đến bao ngày cảnh sắc phai
Đã trải ân đời không oán trách
Từng qua ái ngọt chẳng than cài
Phù du một kiếp đâu còn mãi
Thả nhẹ tâm hồn nghĩa nặng khai .
Tuỳ Duyên
TÂM AN
Sống tốt tâm nhàn chẳng giận ai
Sinh ra một kiếp tạo hình hài
Tu thân tự tại niềm vui giữ
Tích đức an nhiên oán ghét phai
Bạn hữu quen rồi nên gắn kết
Anh em hiểu rõ khỏi cần cài
Làm người hữu ích nơi trần thế
Bỏ hết ưu phiền đón nắng mai
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment