Thursday, January 14, 2021

CHIỀU TRÊN BIỂN

 CHIỀU MỘT MÌNH TRÊN BIỂN

Chiều trên biển anh nghe lòng trống trải

Những bước chân âm thầm sải miên mang

Tiềm thức anh bỗng gọi đến tên nàng

Rồi viết xuống trên cát vàng biển vắng


Em biết không những buổi chiều thầm lặng

Tên của em lại văng vẳng bên tai

Bóng hình em lại in khắc sâu hoài

Anh thương lắm cái ngày ta chung bước


Ngoài khơi xa người người chơi ván lướt

Sóng nhẹ nhàng như những bước chân em

Tâm lắng đọng mà nghe những khát thèm

Con sóng nhỏ hôn môi em nồng cháy


Anh đã từng thấy biển kia nóng nảy

Và biển buồn gảy những nốt nhạc xưa

Như lòng anh nhớ biết nói sao vừa

Và lặng lẽ ghi tên em ưa đó...

Quốc Thái


Họa ý bài CHIỀU TRÊN BIỂN của ts Tuệ Tâm


CHIỀU TRÊN BIỂN


Em lặng lẽ xem hoàng hôn nắng gọi

Bước chân trần đâu vội với thời gian 

Mặc mênh mông sóng vỗ với nước tràn

Đàn hải âu dẫu đan từng cánh lượn


Những đoàn thuyền thẳng hướngphía khơi xa 

Văng vẳng bên tiếng gọi mời vội vã

Lẫn trong gió, sóng hôn lên ghềnh đá

Nghe lặng thầm biển cả gọi tên anh...


Chiều lập đông biển hiền dịu trong xanh   

Bờ cát trắng thì thầm ôm ấp sóng 

Con dã tràng mãi lang thang lóng ngóng   

Như tiếc hoài công xe cát ngày xưa      


Anh đã nghe biển hát lúc giận chưa 

Anh có thấy lúc biển buồn hoang hoải  

Như lòng em nhớ thương anh khắc khoải 

Cứ âm thầm lặng lẽ gọi tên anh...

Tuệ Tâm

13.01.2021


No comments:

Post a Comment