Thursday, January 14, 2021

CHA MẸ EM


 CHA CỦA EM

(Viết cho ts Tuệ Tâm)

Em nghề đưa trẻ sang sông

Còn Cha vui với ruộng đồng cày sâu

Cuộc đời đơn giản áo nâu

Mặc cho giông gió dãi dầu nắng mưa

Mẹ em về với người xưa

Còn Cha một bóng đón đưa cuộc người

Cha Mẹ nay gặp nhau rồi

Dù xa em vẫn nhớ lời Mẹ Cha

Quốc Thái


Họa bài CHA TÔI của ts Tuệ Tâm


CHA TÔI


       Cánh cò chở nắng qua sông

Cha tôi cõng cả cánh đồng ruộng sâu

        Vui đời chân đất áo nâu

Tóc thưa bạc trắng dãi dầu nắng mưa

        Mẹ tôi khuất núi lâu rồi

Cha tôi lầm lũi dìu tôi nên người

        Giờ cha cũng theo mẹ rồi

Lòng tôi mãi nhớ suốt đời mẹ cha...

Tuệ Tâm

14.01.2021 Hình Cha năm 2010 ở Thái Bình

No comments:

Post a Comment