ĐÊM EM NHỚ MẸ
Đêm buồn em nhớ đấng tôn thờ
Những buổi bên Người không thể ngơ
Hình bóng thân thương in khắc mãi
Trong tim con trẻ lúc còn khờ
Văng vẳng mà nghe về ký ức
Sớm mai ánh sáng phủ sương mờ
Nghe lòng thổn thức con tim dại
Giấc ngủ chập chờn bóng Mẹ mơ
Quốc Thái
ĐÊM ĐÔNG
Xóm núi màn sương vệt thẫn thờ
Tâm buồn đưa bước dạ ngẩn ngơ
Hình như nỗi nhớ người da diết
Khóe mắt chợt cay giọt lệ khờ
Tìm mãi trong đêm hồi ký ức
Lối cũ còn vương gót chân mờ
Sương tàn đưa bước người đang tới
Nhắm mắt ru lòng dạ như mơ...
Tuệ Tâm
03.01.2020.
Tự nhiên nhớ mẹ ngẩn ngơ tâm lòng!
No comments:
Post a Comment