Anh gởi đến em một chữ AN
Và thêm một chữ nữa là NHÀN
Gặt hái thành công cùng sức khỏe
An nhiên, tự tại, mãi bình AN
Chúc em năm mới luôn thịnh AN
Cười tươi, xinh đẹp ắt tâm AN
Sẻ ngọt chia bùi trong cuộc sống
Bỏ hết ưu phiền lấy chữ AN
Quốc Thái
NĂM MỚI CHÚC NHAU MỘT CHỮ "AN"
Năm mới chúc nhau một chữ AN
Giữ tâm thanh thản hưởng AN NHÀN
Giả tạm nhân gian là chớp mắt
Qua sông buông bỏ đến BỜ AN
Hạnh phúc đời người một chữ AN
Vứt bỏ tham sân lấy BÌNH AN
Ta bà cuộc sống là cõi tạm
Bao dung nhân ái mãi KHANG AN
Tuệ Tâm
01.01.2021
No comments:
Post a Comment