NHỚ EM ANH VÀO ĐỌC THƠ
Nhớ em anh vào đọc thơ
Từng câu từng chữ anh ngơ ngẩn lòng
Vần thơ như những ước mong
Từng lời da diết chứa trong nỗi niềm
Mưa về nỗi nhớ càng thêm
Đóa Hồng anh ngắm dưới thềm thấy vui
Nhưng sau đó lại ngậm ngùi
Dẫu nghìn xa cách vẫn lời nhớ thương...
Quốc Thái
TRỜI CHIỀU AI THẢ NHỚ MONG
Nhớ anh em gửi vào thơ
Gửi thương gửi cả ngẩn ngơ trong lòng
Trời chiều ai thả nhớ mong
Em gom sợi nắng về hong nỗi niềm
Gió đông cái lạnh dầy thêm
Nụ Hồng lặng lẽ bên thềm buồn vui
Hình như có kẻ bùi ngùi
Giấu vào trong mắt bao lời yêu thương...
Tuệ Tâm
03.01.2021
Ảnh minh họa Nguyễn Yến tức thi sĩ Hẹ Hẹ
No comments:
Post a Comment