YÊU VÀ NHỚ
Người yêu hỡi dẫu xa cách biệt
Trái tim này tha thiết thủy chung
Xa xôi dù có ngàn trùng
Lòng em mãi nhớ một khung cảnh tình
Bao mộng ước đẹp xinh hoàn hảo
Mà đôi mình đã tạo bấy lâu
Chẳng mong xe đẹp nhà lầu
Chỉ mong hạnh phúc trọn câu ước thề
Khát vọng mãi đam mê cháy bỏng
Thôi thúc lòng dạ ngóng đợi trông
Đợi anh gửi triệu đóa hồng
Để em hạnh phúc mà không phải buồn
Em chỉ muốn được luôn gặp gỡ
Để không buồn khỏi nhớ và mong
Có anh ôm chặt vào lòng
Và em giữ mãi ở trong tim này
HẸ HẸ
NHỚ VÀ MONG
Dẫu chúng ta hai bờ tách biệt
Không thay lòng nguyện quyết cùng chung
Đại dương xa cách nghìn trùng
Anh đây vẫn nhớ ánh lung linh tình
Em cho anh mối tình toàn hảo
Một nụ hôn từ dạo rất lâu
Tình cao như phố biệt lầu
Cho anh hơi ấm từ câu nguyên thề
Tình em đó đê mê nóng bỏng
Tháng năm dài mãi ngóng cùng trông
Ước mong em biến đóa hồng
Để anh nhìn ngắm cho không còn buồn
Ngày mai đó ta luôn gặp gỡ
Đôi mình sẽ hết nhớ, đợi, mong
Ôm em thật chặt vô lòng
Bóng hình kiều diễm mãi trong tim hồng
Quốc Thái
Ảnh Vinh Hồ
No comments:
Post a Comment