Saturday, January 2, 2021

Tản mạn: NGÀY ĐẦU NĂM

 NGÀY ĐẦU NĂM

(Tản mạn)

Sáng sớm ngày đầu năm, 1.1.2021 xách xe dạo một vòng phố thị. Tiết trời dịu mát tạo nên một cảm giác dễ chịu làm sao.

Thế là năm 2020 đã lùi vào dĩ vãng. Nhìn lại một năm qua với những biến động xã hội mà con người đã phải gánh chịu ở khắp hoàn cầu thật là khủng khiếp làm sao. Cảnh tan thương chết chóc cứ từng phút, từng phút tiếp diễn. Hãng xưởng đóng cửa, mọi công việc bị đình trệ, người lại lánh xa người. Rồi tiếp nối là những trận thiên tai mà người dân miền Trung đã phải gồng mình gánh chịu. Những trận cháy rừng tiêu tốn tài sản của người dân tiểu bang California. Những trận bão lụt khắp nơi trên thế giới..... đã tạo nên bao thảm cảnh đau lòng. 

Năm 2020 với những biến cố tệ hại nhất cũng đã qua. Hôm nay chúng ta chào đón một năm mới với những hoài bão, ước mong, và hy vọng sẽ tốt hơn năm cũ.

Tôi ngồi đây, tại quán cafe Starbucks ghi vội vài dòng cảm nghĩ của buổi sáng đầu năm đẹp trời này. Hy vọng năm mới 2021 sẽ tốt đẹp hơn.

Cầu chúc cho tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới luôn bình an và hạnh phúc

Quốc Thái

1.1.2021


No comments:

Post a Comment