Saturday, January 2, 2021

TÂM SỰ ĐẦU NĂM

 TÂM SỰ ĐẦU NĂM

    Ta cứ ngỡ Cờ Hoa đất tạm

    Mà ngờ đâu chổ tạm thành quê

    Nơi ăn chốn ở đề huề

    Nhưng sao lòng vẫn nhớ về Việt Nam


    Bởi nơi đó khói lam chiều toả

    Với bờ đê, ngọn cỏ, hàng cây

    Cùng em má đỏ hây hây

    Cho anh cuộc sống tháng ngày yên vui


    Những ký ức buồn vui tuổi nhỏ

    Mấy ly chè đậu đỏ chia nhau

    Thương sao hai chữ "mầy tao"

    Dăm ba thằng bạn ước ao đủ điều


    Thời tuổi trẻ nhiều mơ lắm mộng

    Những hoài bão làm động ông Thiên

    Dù cho trời đất đảo điên

    Cứ mơ cứ mộng chẳng phiền muộn chi


    Thoắt một cái xuân thì đã khỏi

    Bạn và tôi mong mỏi điều gì

    Cầu cho thoát cảnh sầu bi

    Bình an, hạnh phúc còn gì vui hơn

Quốc Thái


Sáng sớm đầu năm 2021 @5h30


No comments:

Post a Comment