CHỜ XUÂN
Xứ lạ bao mùa cứ sợ Đông
Năm qua Tết đến vẫn chờ trông
Mai đào rực rở trong sương ngóng
Bánh tét thơm lừng dưới nắng mong
Pháo đỏ rộn ràng trên khu phố
Lân rồng nhảy múa giữa vườn hồng
Em về sưởi ấm hồn đơn lẻ
Cùng ngắm non xanh với biển bồng
Quốc Thái
Họa bài NẮNG MAI của tg Tran MoBin
NẮNG MAI
Bình minh rạng rỡ phía trời Đông
Nắng mới lên rồi dạ hết trông
Giá rét đêm trường em trở giấc
Đợi chờ lữ khách thỏa chờ mong
Sương mai còn động say hồn Bướm
Trước ngõ nhà ai đẹp sắc hoa
Gió nhẹ rung làn sương khẽ rụng
Dáng Hồng thiếu nữ bước phiêu bồng.
Trần Mô Bin. 7-1-2021
No comments:
Post a Comment