ANH ƯỚC...
Anh ước được cùng em bước lãng du
Mình sẽ cùng vi vu điền chổ trống
Và hai ta sẽ cùng vươn trời rộng
Để người trong mộng luôn mãi là anh
Anh ước được cùng em trên thảm xanh
Cùng sẻ chia quanh bao mùa lá đổ
Dẫu sướng vui hay buồn khổ mong manh
Em vẫn mãi là nửa lòng anh đó
Anh ước mong trên cao nguyên lộng gió
Có đôi mình ngồi đó ngắm trời mây
Tay trong tay ngó đàn én lượn bay
Ngắm những chiếc lá thay màu thành đỏ
Anh ước được cùng em vui lá đổ
Em tựa đầu anh khẽ dỗ lời yêu
Em biết không em chẳng dại khờ phiêu
Bởi có anh thật lòng yêu em đó
Quốc Thái
Họa bài CÓ NHỮNG CHIỀU của ts Tuệ Tâm
CÓ NHỮNG CHIỀU
Có những chiều mình em với phiêu du
Anh ở giữa trong hư vô khỏang trống
Dẫu tình em mênh mông như biển rộng
Mà sao chưa ôm trọn trái tim anh
Có những chiều cao nguyên thật là xanh
Nhưng sao thấy mùa thu vàng lá đổ
Vẳng đâu đây khúc tình ca muôn thủa
Tây nguyên xanh hay tình em trong xanh...
Có những chiều mơ ước thật mong manh
Em bên anh trên cao nguyên lộng gió
Cùng vui đùa trong rừng Phong lá đỏ
Cùng thả hồn theo mây gió và thơ
Có những chiều mình em giữa hư vô
Lặng lẽ nghe trái tim mình khắc khoải
Và tự hỏi tại sao em khờ dại
Yêu một người không thành thật yêu em !
Tuệ Tâm
06.01.2021
No comments:
Post a Comment