Sunday, January 3, 2021

VĂN NGHỆ TỰ DO

 VĂN NGHỆ TỰ DO HỘI CHÚNG TA:

Văn Nghệ Tự Do, Hội chúng ta,

Diễn đàn kết hợp nhạc, thi, ca.

Tao nhân mong đến tìm tri kỷ,

Mặc khách đợi chờ ngắm sắc hoa.

Xa xứ tương giao tình kết chặt,

Láng giềng thân ái nghĩa vun hòa.

Kính mời Văn Hữu dời chân ngọc,

Bước xuống thuyền mây du lảng xa.

NLP 31/12/2018


CHÚC MỪNG HỘI NHÀ

(cẩn họa thơ ts NLP)

Chúc mừng đến hội của nhà ta

Năm mới quây quần chung hát ca

Bằng hữu đồng môn như cá nước

Anh em bè bạn tựa sao hoa

Đệ Huynh mãi mãi được bền chặt

Tỷ Muội luôn luôn giữ hảo hòa

Mười chín cùng phun châu nhả ngọc

Cho tình thêm chặt chớ không xa

Quốc Thái 31/12/2018


Tình Văn Hữu

Năm mới đến rồi vui quá ta!

Cùng nhau đàn hát khúc hoan ca.

Diễn Đàn nhộn nhịp chúc văn hữu,

Văn nghệ tưng bừng ngỡ pháo hoa.

Hân hạnh đón chào Hội Trưởng mới,

Vui mừng giao hảo thi nhân hoà.

Từ nay bỏ hết chuyện năm cũ,

Kết chặt tình thân hứa chẳng xa.

Tố Anh

12/31/2018


Chúc Phúc Đầu Năm

=======================

Hợp đoàn chung sức HỘI nhà ta

Thi phú rạng ngời với hát ca

VĂN NGHỆ bừng khai như ánh sáng

TỰ DO nở thắm tựa mùa hoa

Khắp nơi mừng rỡ tình thân thiết

Mọi chốn reo vui nét hiệp hoà 

Đồng ý đồng tâm cùng Hội Trưởng

Chúc ngày Quang phục chẳng còn xa!

* NXVan 

(Úc châu 01/01/2019)


Mùa Xuân Xin Chúc Hội Nhà

Cẩn họa bài Văn Nghệ Tự Do

Hội Chúng Ta của HT NLPhong


Mùa Xuân xin chúc Hội nhà ta

Năm Mới cùng nhau hãy múa ca

Văn hữu dạo chơi trong vạn sắc

Thi nhân dừng bước ngắm muôn hoa

Tương giao, đoàn kết luôn bền chặt

Khắng khít, thương yêu mãi thuận hòa

Quên hết chuyện buồn trong quá khứ

Gia đình Văn Nghệ... chẳng rời xa.

Sông Hồ

Đầu năm 2019


        MỪNG TÂN HỘI TRƯỞNG


                     HỘI VNTD

 Phấn khởi chúc mừng hội chúng ta,

 Vừa xong bầu cử hát hoan ca.

 Tân Niên vinh hiển ôm cành quế,

 Năm Mới tự hào nhận lẵng hoa !

 Văn Nghệ thi nhân cần hội trưởng,

 Tự Do văn hữu thích nhân hoà.

 Thuyền Thơ lả lướt mời người lái,

 Một chuyến du hành viếng xứ xa.

  LDPP. Jan. 01.2019


ĐÁP LỜI MỜI GỌI

Đáp lời mời gọi Hội chúng ta

Vần thơ văn hữu rộn tiếng ca

Vui cùng  tao nhân thềm tri kỷ

Giận chi mặc khách tội cho hoa

Diễn đàn rộn rã thêm vận hội

Tiếng nhạc lời ca thấm giao hòa

Sẳn sàng góp mặt yêu thương nhất

Dù có phong ba lòng chẳng xa

Tuấn Đình 01/01/2019


Ảnh minh họa từ Phong Thiện Nguyễn


No comments:

Post a Comment