ĐỌC THƠ EM
Đọc thơ em nghe lòng muôn con sóng
Một bài thơ từng chữ đến mênh mông
Bão ngoài kia thua bão ở trong lòng
Bởi lời ấy tựa như là biển lộng
Khúc Rumba.... đưa ta vào cuộc mộng
Và điệu Valse.. bước dạo tưởng như không
Tango quyện đôi mình thôi trông ngóng
Solo buồn....vì góc bể chân mây
Đọc thơ em... anh thấy đêm buồn vậy
Ước một ngày có em tựa vào vai
Ta cùng ngắm sao trời không còn ngại
Ai đợi, ai chờ, ai bước cùng ai...!!!
Quốc Thái
Họa bài BẢN NHẠC LÒNG KHÔNG CÓ ANH, thơ t.h Tuệ Tâm
BẢN NHẠC LÒNG KHÔNG CÓ ANH
Không có anh...biển chiều thôi dậy sóng
Cơn mưa lòng thêm lặng lẽ mênh mông
Bản tình sau dư một nốt nhạc lòng
Bài thơ cuối ngập tràn đêm gió lộng
Không có anh... Rhumba nào thơ mộng
Khúc Valse buồn quay mãi đến hư không
Tango bước dặt dìu chân mong ngóng
Slow màu … tha thướt gọi tình mây
Không có anh... đêm sao buồn quá vậy
Đốt tim này quay quắt một bờ vai
Trăng xa cách soi tình buồn ái ngại
Ai mong chờ, ai bước một mình ai …!!!
Tuệ Tâm
02.01.2021
No comments:
Post a Comment